Tiêu đề của website

“Búa máy” Bùi Thị Huệ

Mới tròn 16 tuổi, Bùi Thị Huệ đã là chủ công xuất sắc của đội bóng chuyền (BC) nữ Vital Thái Bình và đội tuyển quốc gia.


Mới tròn 16 tuổi, Bùi Thị Huệ đã là chủ công xuất sắc của đội bóng chuyền (BC) nữ Vital Thái Bình và đội tuyển quốc gia.

HUỆ góp công lớn đưa Vital Thái Bình trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất Việt Nam. Trong 2 giải đấu VTV Cup và VTC Cup vừa qua, khán giả được chứng kiến “búa máy” Bùi Thị Huệ với những cú đập bóng đầy uy lực, cùng Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạo thành bộ đôi tấn công hết sức hiệu quả của đội tuyển Việt Nam.

Năm 1997, Huệ 13 tuổi, học xong THCS ở quê (Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình), thấy Trung tâm TDTT tỉnh Thái Bình thông báo tuyển VĐV bóng chuyền, bố Huệ kẽo kẹt đạp xe chở con gái đen nhẻm, cao lêu khêu “lên tỉnh” dự tuyển. Trở về, cả nhà hân hoan vì Huệ chính thức được lên Trung tâm huấn luyện VĐV của Sở TDTT Thái Bình tập bóng. Một tuần bố đạp xe lên thăm và động viên Huệ ba, bốn lần: “Con phải chịu tập nhé, các thầy nói con có khả năng đấy!”. Không phụ lòng mong đợi của bố và các thầy, chỉ sau ba năm luyện tập, Huệ trở thành mũi nhọn trên hàng công của Vital Thái Bình. Không những vậy, Huệ còn bất ngờ đoạt hai huy chương vàng, một huy chương bạc tại Giải điền kinh Thanh thiếu niên Toàn quốc. Tất cả là nhờ HLV điền kinh Nguyễn Trọng Thức có con mắt tinh tường đã phát hiện “con bé cao kều” Bùi Thị Huệ có bước chạy nước rút rất đẹp và có sức bật tốt. Ông đề nghị ngoài các giáo án huấn luyện của bóng chuyền, Huệ tập thêm nhảy cao và tập chạy ở cự li ngắn. Quả thật khi dự giải, Huệ giành hai huy chương vàng cự li 60 mét và 400 mét, một huy chương bạc về nhảy cao, chỉ xếp sau Bùi Thị Nhung của Hải Phòng - VĐV nhảy cao nổi tiếng của điền kinh Việt Nam sau này.

Huệ tâm sự với tôi: “Gia đình là nguồn cổ vũ lớn lao cho em trong thi đấu. Thường thì các trận đấu gần nhà, bố đều có mặt ở nhà thi đấu trong khi mẹ “ôm” ti vi xem Huệ thi đấu. Những lúc thấy em ngã hoặc những trận đấu căng thẳng, bám đuổi quyết liệt về mặt tỉ số thì mẹ chạy vào buồng rồi hỏi với ra “hết chưa, xong chưa, con Huệ đánh thế nào...?”. Cha mẹ lo lắng là vậy nhưng ở Huệ có đầy đủ tố chất của một VĐV bóng chuyền hiện đại: Cao 1,74m, bật nhảy tại chỗ 2,86m, bật nhảy có đà 2,98m. Đặc biệt Huệ có những nhóm cơ “đặc thù sức mạnh” của một VĐV chủ công: Cơ lưng, bả vai và cánh tay rất khỏe, kết hợp với cổ tay vô cùng linh hoạt trong các tình huống tấn công cụ thể, nhất là đôi vai rộng như VĐV chơi các môn thể thao dưới nước. Trong giải VTV Cup 2007, người hâm mộ được chứng kiến những động tác bật nhảy gọn, biên độ động tác đập bóng rộng, mở hết tầm như một cánh cung của Huệ, nên khi tiếp xúc bóng, trái bóng bay như trái phá găm thẳng xuống phần sân đối phương.

Huệ chơi tốt ở các vị trí của hàng công, lúc đánh bóng giậm nhảy một chân thật bất ngờ ở vị trí số 2, đánh nhanh vị trí số 3 và những cú “đào giếng” cực mạnh làm đối phương bất lực; lúc thì đánh bóng chữ I xuống tận “góc bánh chưng” và nhiều pha biến hóa bật dựng người trên lưới rồi bỏ nhỏ qua tay chắn làm hàng thủ đối phương đứng chôn chân nhìn bóng rơi ngay trước mặt...

Sự trở lại ấn tượng trong màu áo tuyển quốc gia của Huệ (sau khi điều trị chấn thương) có sự động viên tinh thần vô giá từ người bạn trai “công tác cùng ngành” bóng chuyền. Đó là Trần Văn Giáp, 24 tuổi, chủ công hàng đầu của đội bóng chuyền nam Công an Vĩnh Phúc. Huệ tâm sự: “Chúng em quen nhau được 4 năm nhưng vì đặc thù nghề nghiệp, đi “công tác” liên miên, về địa phương lại vùi đầu ngày hai buổi tập luyện... nên thỉnh thoảng mới được gặp mặt. Không thì “chát” qua mạng và a-lô động viên nhau thôi anh ạ! Cuối năm chúng em tổ chức lễ cưới nhưng đã hứa với nhau là chưa vội sinh con. Anh Giáp và em đã ngoắc tay là phải thi đấu thật thành công tại SEA Games 24”. Trong cuộc trò chuyện với Huệ, tôi được biết, sắp tới đoàn viên ưu tú Bùi Thị Huệ sẽ đi dự và báo cáo thành tích tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ 15.

Trước khi chia tay tôi, người con gái đất Thái Bình thổ lộ: “Em ước mơ sau khi giã từ thể thao đỉnh cao, sẽ được học Đại học TDTT để tiếp tục cống hiến cho ngành thể thao. Giá như Thái Bình có cả bóng chuyền nam nữa thì hay biết mấy...”. Tôi hiểu ý cô đang nói gì. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Huệ đang hạnh phúc trong tình yêu và cả những ước mơ về tương lai được cống hiến hết mình cho quê hương, thấy cô khác hẳn một Bùi Thị Huệ với những cú đập sấm sét trong những trận đấu lớn.

                                                                                                                                          - Vương Thi - (Theo http://www.qdnd.vn/)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều